Tổ Quốc hỡi Giang Sơn hời
vạn vật
Có còn chăng nhức nhối
Thanh Xuân…
…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô nam mô nam mô nam mô kiết tường nam mô
Nam mô nam mô nam mô nam mô ma ha ma ha tát nam mô
Khể thủ qui y linh sơn chiếu khể thủ qui y bà la bà la ma ha tát bà la
Nam mô kiết tường kiết tường đà la đà la quán chiếu nam mô
Bà la bà la ma ha tát đa ma ha tát tát đa bà la bà la ma ha tát đa tát đa ma ha tát ma ha tát đà la
Nam mô kiết tường nam mô kiết tường đà la đà la ma ha tát ma ha tát đà la đà la nam mô
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
KHẮC
Hà Nội, lúc 17h 19ph ngày 28/ 04/ 2026
Tổ Quốc hỡi non sông hời
vạn vật
Linh thiêng Tiên Tổ Cha Ông
Máu đào thẫm đỏ Quốc Kì Việt Nam
Tháng năm hỡi hằn khắc nhói nhức
Biệt li hời chia cắt Giang Sơn
Địa đạo đời dấu đau
dấu lặng
Mất mát nào chia cắt
tim ơi…
Tháng năm hỡi biệt li
nhức nhói
Cha mất con chia lìa
khắc khoải
Mẹ vào ra khoảng lặng
ầu ơ
Nỗi đau nhòe giọt lặn
giọt lăn
Tháng năm đời khắc khoải
canh thâu…
Ở đi đi ở trăng tà
Anh canh giấc ngủ an bình Việt Nam…
Anh ở đó mây bay vảng vất
Nắng thầm thì giọt nhớ giọt thương
Anh anh ơi chiến trinh bom dội
Mất mát nào khắc khoải tim đau…
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Đám cỏ non xanh mướt triền đê
Mẹ nhớ anh ầu ơ khúc địu
Võng mát trưa hè dấu lặng
dấu đau…
Tổ Quốc hỡi Giang Sơn hời
vạn vật
Có còn chăng nhức nhối
Thanh Xuân…
…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Bình luận Facebook
