Hà Nội, lúc 13h 47ph ngày 15/ 06/ 2026
Tôi vẽ bông hoa nhỏ
vẽ sắc màu thời gian
cánh hoa li ti mảnh
vảng lảng quầng dư âm
tôi vẽ giọt thời gian
lí lách rơi lí lách
vẽ thăng trầm rát buốt
vẽ đong đầy chông chênh
dòng thời gian trầm mặc
quay cuồng áo khoác tơi
phù du đời hư ảo
men say nâng li chát
tôi vẽ em và tôi
con đường làng mải miết
bờ đê chiều cuộn gió
cánh diều chao mênh mênh
vòng xoay đời lí lắc
tôi và em dư âm
tôi vẽ em và tôi
men say đời nghiêng ngả
cuồng quay phù du ảo
tôi và em chênh vênh
dòng thời gian cuộn sóng
nẻo đi canh ba khắc
nẻo về ngả nghiêng say
phù du đời hư ảo
em tôi quầng thanh âm
nhịp đập đời đẩy đưa
vòng xoay vần con tạo
chén cạn chén cay nồng
say bóng đời nghiêng ngả
say hư ảo thinh không
quay cuồng vần xoay bóng
tôi em trọn tháng năm
mặc thế sự vần xoay
thinh không cánh cổng đời
gõ gõ nhịp thanh âm
gió đưa gió đẩy la đà
tỳ bà vẳng nốt sắc màu thi ca
chuyển xoay thế sự xoay vần
tôi em nốt nhạc ta bà tri âm
tôi vẽ tôi và em
…
Hôm qua hôm nay
đời…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook
