NGÂN

Hà Nội, lúc 22h 24ph ngày 15 / 06 / 2026
Thời gian ơi ngừng lại ráng chiều tà Mẹ ơi quê hương Việt Nam ơi nỗi đau hòa nghẹn chát vầng dương miền kí ức thủa rát buốt dội vây chiến trinh chiến trận thẫm đạn bom khắp hai miền Nam Bắc bờ xẻ chia đất Mẹ hằn khắc nhói xẻ rừng xẻ núi non đất Mẹ bờ cắt chia
Thời gian ơi ngừng lại ráng chiều tà Mẹ ơi quê hương Việt Nam nhói nhói đau hờn khắc lặng chiến chinh miền bom dội thủa buốt rát bủa vây xẻ rừng xẻ núi non đất Mẹ hòa chát mặn
Hỡi hỡi ơi Tổ Quốc đất Mẹ Việt Nam ơi chiến công bất tử khắc khắc li biệt cắt chia khắc xẻ chia non nước khắc tử biệt hôm nao khắc xẻ chia bờ cõi giặc thù vòng xâm lấn vươn vòng tay thâu tóm xẻ chia Việt Nam ơi
Thời gian ơi ngừng lại…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô
Nam Mô Tiên Tổ Giang Sơn Việt
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
thơ con viết sương giăng buông lặng
ô cửa trời gió lặng xa ngân
thơ con biên dòng ngân khắc lặng
Mẹ Mẹ ơi dấu lặng dấu đau
con về gõ cổng thinh không…
Nam Mô Tiên Tổ Giang Sơn Việt
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Cha hỡi Cha ngoài kia
là thinh không khoảng lặng
là xẻ chia nam bắc
bờ níu bờ cắt ngăn…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
con nhỏ bé trước bao la ân thế
tấm thân gày bên ngòi bút xác xơ
họa lên bức tranh ân thế
nhức nhói đời khúc nhạc đẩy đưa…
Nam Mô chuông gió sa bà Nam Mô.
tỳ bà khúc gảy thanh âm
cầm ca đứt đoạn tơ trời níu giăng
con về gõ cổng thinh không
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
có nỗi đau nào sao lại ngọt ngào đến thế
bao trầm luân cay đắng của một kiếp làm người
nợ ân tình nợ ân nghĩa thế nhân
hỡi ơi hỡi chặng đường dài gian khó
chênh vênh đời men chát men say
say thế nhân say ân tình thế thái
say trầm cay say đứt đoạn đếm đong
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *