CHIA TAY NHÉ HOÀNG HÔN LỬA ĐỎ LỬA BA ĐÌNH LỬA BẤT DIỆT KHẮC GHI
CHIA TAY NHÉ HOÀNG HÔN CHỤM LỬA LỬA BA ĐÌNH LỬA THIÊU ĐỐT TRI ÂM…
…
NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
NAM MÔ THIẾT DIỆN NHƯ SƠN BẢN SỨ THIẾT DIỆN NHƯ SƠN BÀ LA QUÁN CHIẾU BẢN SỨ THIẾT DIỆN NHƯ SƠN ĐÀ LA MỘC CẦM THỦY THỔ KIM LINH ĐÁT ĐIỆT KIM LINH LINH SƠN BẢN SỨ ĐÁT ĐIỆT KIM LINH NAM MÔ ĐÀ LA ĐÀ LA BẢN SỨ ĐÁT ĐIỆT KIM LINH THỦY THỔ MỘC CẦM CHIÊM TINH BÁI BÀ LA BÀ LA QUÁN CHIẾU THIẾT DIỆN THỦY THỔ MỘC CẦM CHIÊM TINH BÁI NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ BÀ LA BÀ LA THIẾT DIỆN THỦY THỔ MỘC CẦM CHIÊM TINH BÁI NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ ĐÀ LÀ ĐÀ LA THIẾT DIỆN MỘC CẦM THỦY THỔ ĐÀ LA ĐÀ LA CHIÊM TINH BÁI THIẾT DIỆN TAM GIỚI KHẢ PHỈ KHÚC NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ THIẾT DIỆN KHẢ PHỈ MỘC CẦM THIẾT DIỆN ÁN LINH BÀ LA BÀ LA CHIÊM TINH BÁI THIẾT DIỆN ÁN THIẾT DIỆN THỦY THỔ MỘC CẦM THIẾT DIỆN ÁN THIẾT ÁN LINH KHẢ PHỈ MỘC CẦM KHÚC ĐOẠN BI AI NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
NGÂN
Hà Nội, lúc 16h 39ph ngày 29/ 06/ 2026
Viết cho bạn hỡi viết cho ta
Gởi bạn đó cũng lại gởi ta
Buông sắc giới kinh cầu ước nguyện
Ánh nồng nàn ban mai chất chứa
Chuông vang vọng nguyện cầu vọng ước
Gởi bạn hỡi kinh cầu xa thẳm
Tiếng thầm thì chuông vọng ngân nga
Hỡi hỡi ơi nhân gian chuyển động
Bóng ngân vang thế tục lung lay
Bóng kinh cầu bóng vọng thẳm xa
Hỡi hỡi ơi nhân gian biến động
Bóng thầm thì vẳng lặng thẳm xa
Gởi bạn hỡi trầm cay thế tục
Vọng vọng vang nguyện cầu bạn hỡi
Xoay xoay vần thế tục vần xoay
Bạn hỡi ơi vòng xoay nhân thế
Thế gian người biến động chuyển xoay
Tri âm bóng bóng lặng ngân nga
Thế tục dời trầm cay bạn hỡi…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook
