NGÂN

Hà Nội, lúc 00h 16ph ngày 27/ 06/ 2026
Đời người tựa gió thoảng
Áng mây dòng thời gian
Mây bay chiều vảng vất
Mây lững lờ êm trôi
Gió hỡi gió hời ngân
Ngân vang vang khoảng lặng
Chia tay hời tiễn biệt
Chặng mỏi chặng dừng chân…
Nam Mô chuông gió đoạn đường
Thênh thênh chặng mỏi chặng dừng
thênh thênh…
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời An Nhiên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *