MẸ

Mẹ ơi. Con nhớ Mẹ khôn cùng.
Đêm nay. Và cả vạn ngàn đêm sâu nữa.
Con mất Mẹ thật rồi. Hỡi Mẹ dấu yêu.
Con. Đứa trẻ dại khờ, thêm ngây dại.
Để cứ Đêm sâu về. Con khóc gọi Mẹ thương yêu.
Bữa cơm Con ăn. Có Mẹ yêu thương chăm sóc.
Giấc nồng Con ngủ. Có Mẹ chở che.
Kí ức ngọt ngào. Sao mặn chát đôi môi.
Cuộc đời này. Con đã không còn có Mẹ.
Giông bão đời người. Con biết tựa vào đâu.
Mẹ ơi. Ơi Mẹ…
Con dẫu đi, cho hết kiếp làm người.
Vẫn đắng lòng giây phút. Con mất Mẹ thương yêu.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *