KHẮC

ANH Ở ĐÓ MÂY BAY VẢNG VẤT
NẮNG THẦM THÌ GIỌT NHỚ
GIỌT THƯƠNG
ANH
ANH ƠI
CHIẾN CHINH BOM DỘI
MẤT MÁT NÀO KHẮC KHOẢI
TIM
ĐAU…
NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
KHẮC
Hà Nội, lúc 18h 20ph ngày 13/ 07/ 2026
Anh đi trận chiến ấy
Đạn bom dội hai miền
Bắc Nam bờ xẻ chia
Chiến trận ngày hôm nớ
Tử sanh vòng li biệt
Khúc khải hoàn thảng bóng
Bóng hình Anh khắc khoải
Tử sanh vòng li biệt
Thẫm đỏ Quốc Kì thẫm
Xá chi quân thù lũ
Xâm lăng Việt Nam quê
Tử sanh vòng li biệt
Quốc Kì tung bay gió
Hòa Bình hôm nay khắc
Khắc li biệt thủa nao
Mái ấm ngọn lửa nồng
Vào ra Mẹ ngóng trông
Thanh xuân Anh chiến tuyến
Khắp hai miền Nam Bắc
Dấu chân vòng sanh tử
Xá chi đạn bom thù
Giày xéo quê hương Việt
Bắc Nam bờ cách chia
Anh ở đó mây bay vảng vất
Nắng thầm thì giọt nhớ giọt thương…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *