NGÂN

NGÂN: – ( MỖI MỘT GIA ĐÌNH: CON CÁI KHÔN LỚN PHƯƠNG TRƯỞNG: ĐÓ CHÍNH LÀ: ĐỊA LINH ĐỊA MẠCH QUỐC GIA ĐƯỢC GIỮ VỮNG… ).
TRẢ NỢ ĐỜI
ĐỜI
ƠI
MỖI SỚM.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Viết cho bạn hỡi viết cho ta
Gởi bạn hỡi cũng lại gởi ta…
…
BUÔNG SẮC GIỚI TA VỀ THỰC TẠI
NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
Hà Nội, lúc 12h 25ph ngày 01/ 10/ 2026
Trả nợ đời mỗi sớm mai bừng tỉnh ban mai buông lấp ló thi ca
Trả nợ người oán ân đoạn dứt tu hành ư áo khoác mỏng manh
Trầm cay giọt lăn lăn chát mặn lí lách buông thánh thót giáo đường
Trầm cay buông đứt đoạn đưa tiễn tiễn đưa đời mỗi sớm mai thức tỉnh tiễn đưa hời áo mảnh phong ba
Trả nợ đời đời ơi đoạn dứt tu hành đoạn áo gấm vinh hoa
Ai cũng nói cũng tung màn rao giảng
Đạo thanh tao tấm áo phù vây
Chuông giáo đường giọt lăn chất ngất
Tu hành đời nốt thấp nốt cao
Trả nợ đời mỗi sớm mai thức giấc nắng có còn giọt nồng lí lách yêu thương say nồng tíu tít thơ ngây
Trả nợ đời đời ơi mỗi sớm xòe bàn tay con thương níu áo…
…
SẮC TỨC THỊ KHÔNG KHÔNG THỊ SẮC
…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *