( SỰ TỬ TẾ PHẢI ĐẾN TỪ TÂM HỒN )
ĐỐ KỊ
HẰN HỌC
CHÍNH LÀ MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC: LÀM CHO TÂM HỒN NHÂN CÁCH MỖI MỘT CON NGƯỜI TRỞ NÊN VẤY BẨN LỆCH LẠC…
NHẸ THÌ: ( … )
NẶNG THÌ: ( … )
( ĐEN TRẮNG XẤU XINH THẤP CAO… CHƯA BAO GIỜ TỪNG LÀ THƯỚC ĐO NHÂN PHẨM NHÂN CÁCH…
MẮT TỐI SẦM LÁO LIÊN TOAN TÍNH
MẶT BIẾN SẮC TOAN TÍNH TOAN
TÂM CÓ TÀ MA KHẮC NHẬP
TÍNH TOAN VẤY BẨN CHẶNG HÀNH TRÌNH
THÓI ĐỜI VẤY BẨN HOÁN TRI ÂM… ).
CỨ PHẢI MÁU ĐỎ VAI
RỒI LẠI HỜN OÁN THÁN
…
TRẢ NỢ ĐỜI ĐỜI ƠI MỖI SỚM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
RU
Hà Nội, lúc 13h 54ph ngày 02/ 10/ 2026
Mẹ hỏi ngoài kia giông lốc về oằn mình gồng gánh gánh phong ba …
Cha nói ngoài kia gió giông gào phong ba bão lốc trời dội vây…
Con à:
giông lốc trời hôm đỏ bữa đó gió gầm gào sóng xô xô gềnh thác
giông lốc trời bữa đó chẳng thể sánh thể đo
giông lốc đời vây bủa bủa vây đời ngả nghiêng
( Biển khơi xa vây đo bằng thước. Biển lòng người thước nào vây đo )…
Con thương hỡi đôi chân trần nặng bước
Gánh gồng hời buốt nhói tri lương
Gió lại về lòng đời hoang lạnh
Nhói nhức tri âm tri kỉ
tà canh…
Con à:
bữa nay giông lốc gào chẳng thể gom con gió con sóng đời nay mai
lòng đời nặng tri âm sâu thẳm vòng toan tính tính toan vòng tội lỗi
nhuộm thẫm nẻo chi mô…
…
Con thương hỡi đôi vai gày gánh quảy bóng tri âm tri kỉ: ( chặng hành trình )
Mẹ vẫn đây vòng ru ru khắc
Cha quê nhà dõi bước ầu ơ
Cha vẫn dạy con hãy làm tất cả
vì tình đời ơi hỡi tinh thân
chẳng phải hời món quà tráo đổi
mưu tính vòng nhân quả vòng xoay
( biển khơi xa đo được bằng thước biển lòng đời thước nào vây đo )…
Con hãy đau rồi lại thật vững bước vượt thời gian trí huệ nhân sanh
Cha vẫn dạy: con hãy làm tất cả
…
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook
